Kính gửi quí Cha, quí Dì và quí vị Ân Nhân cùng toàn thể các Anh Chị trong nhóm Gioitreconggiao. Trước hết, Con Và Gia Đình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả Quí Vị đã giúp đỡ, chia sẻ, cảm thông với gia đình mình trong suốt thời gian vừa qua. Nếu không có sự nâng đỡ và chia sẻ mọi người thì gia đình con không biết phải làm sao để có thể vượt qua khó khăn này. Nhờ lời cầu bầu của mọi người với Đức Maria thánh cả Giuse, và đặc biệt là Chúa Giêsu khổ nạn, giúp cho Ba và gia đình con càng thêm niềm tin yêu trông cậy vào nơi Chúa và Đức Mẹ. Hiện nay, Ba con đã được xuất viện về nhà ăn tết sum họp cùng gia đình, tuy bây giờ chân tay Ba con vẫn chưa cử động được phải nằm yên một chỗ, nhưng con tin rằng nhờ lời kinh cầu nguyện của tất cả mọi người, Chúa sẽ ban nhiều ơn lành xuống cho Ba con và những Bệnh Nhân khác, để họ có thể mau chóng bình phục.Thư cảm ơn
Xin Quí Vị thương tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ gia đình con. Xin chúa ban nhiều ơn lành hồn xác và trả công bội hậu cho Quí Vị.
Toàn thể gia đình con xin hết lòng tri ân.
Kính Thư
1. Trần Văn Khiết (bệnh nhân)
2. Nguyễn Thị Út vợ bệnh nhân
3. Trần Văn Khoát con 1
4. Trần Văn Khương con 2
5. Trần Văn Khang con 3
6. Trần Văn Khánh con 4
7. Trần Thị Như Ý con 5
8. Trần Văn Khuông con 6
( Nếu có quí vị muốn hỏi thăm trực tiếp gia đình xin liên hệ số điện thoại 0616 512 046 (điện thoại của gia đình con) )
Hoặc https://vnexpress.net/gl/doi-song/cau...ngheo-gap-nan/Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Cầu Nguyện Cho Những Người Công Nhân Gặp Nạn
- Xin Cầu Bình An
- Cùng cầu nguyện cho các nạn nhân của bão Haiyan
- Xin mọi người hiệp lời cầu nguyện cho ông Nội của Gấu Con!
- Xin cầu nguyện cho Cha cố Gioan Berchmans Nguyễn Văn Thảo, ông cậu Thánh Thư.
- Xin lời cầu nguyện cho một bạn trẻ mới qua đời.
- Xin cầu nguyện cho ông nội
- Abba - Cha ơi...!!!
- Xin cầu cho dì của superman
- Xin cầu nguyện cho cậu của Sister Anna