+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Ngày giỗ Bố

  1. #1
    smiles's Avatar
    Trạng thái :   smiles đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 211
    Tên thật:
    Giuse Vĩnh
    Đến từ: Buôn mê thuột
    Sở thích: kể không hết
    Nghề nghiệp: ăn nhờ
    Cảm ơn
    4,331
    Được cảm ơn 1,795 lần
    trong 240 bài viết

    Ngày giỗ Bố

    6 năm, một khoảng thời gian không dài so với một đời người, nhưng với con thì nó là một khoảng thời gian vô cùng dài. Đây chính là khoảng thời gian mà Bố đã xa con mãi mãi, xa gia đình và xa chúng con.

    Con còn nhớ lắm cái ngày đó cách đây 6 năm, khi đó con còn là 1 thằng sinh viên và đang trong ngày thi, giữa giờ giải lao thì con được nghe tin mà có lẽ chẳng một ai những người làm con cái trong gia đình làm con muốn nghe. Ba đã mất, một sự thật mà con và chị con lúc đó không dám tin, không dám tin vì con biết Ba rất khỏe và không có bệnh tật gì cả. Thế nhưng sự thật vẫn là sự thật và con phải chấp nhận dù rằng lòng rất buồn và không muốn chấp nhận.

    Sáu năm trôi qua, giờ con đã trưởng thành, đã đi làm và đã không còn như ngày xưa nữa, con đã thay đổi nhiều và con tin Bố cũng biết điều đó. Gia đình mình đã thay đổi nhiều và anh chị em con cũng thế.

    Nhưng Bố ơi, đến thời điểm này thì con và chị em con vẫn chưa ai có thể hoàn thành được ước mơ của Bố cả, chắc có lẽ Bố buồn lắm nhỉ vì những đứa con bất hiếu này.

    Bố có biết không, bọn con nhớ bố lắm, mỗi khi ăn cơm, mỗi khi làm cái gì đều nhắc đến Bố vì những công việc con làm hằng ngày dường như đều là do Bố hướng dẫn từ ngày xưa, những cái bố thích chúng con đều cố gắng làm riêng chỉ có ước muốn sống đời tận hiến mà Bố muốn 4 anh em con là vẫn chưa thực hiện được.

    Hôm nay là ngày giỗ của Bố, con và anh anh chị em, cùng với mẹ mỗi người một nơi, gia đình không thể nào như ngày xưa cùng tụ tập quanh lại để cùng đọc kinh chung cầu nguyện cho Bố. Nhưng Bố ơi, con tin là mẹ ở quê, chị ở Bảo Lộc và con cùng hai em ở Sài Gòn sẽ luôn cầu nguyện cho Bố trong mỗi giờ kinh tối.

    Bố ơi, nếu Bố có đang ở trên cõi phúc hưởng nhan thánh Chúa, xin Bố cũng hãy cầu bầu cùng Chúa cho gia đình chúng ta luôn đầm ấm, hạnh phúc Bố nhé.

    Con yêu Bố nhiều

    Smiles
    12/05/2011

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Phục vụ trong yêu thương

  2. 13 thành viên đã cảm ơn smiles vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (18-02-2012),CucChu (13-05-2011),Doan Quan (13-05-2011),guess1 (13-05-2011),hoamaudon (13-05-2011),LamPhuong (13-05-2011),Lan Anh (12-05-2011),langtu (13-05-2011),tho ngoc (12-05-2011),thuyvu (13-05-2011)

  3. #2
    San San
    Guest
    Trạng thái :  
    Sáu năm hay sáu ngàn năm thì những người bố, người mẹ đã khuất của chúng ta cũng vẫn mãi trong lòng chúng ta, phải không Smiles?
    Chia buồn với Smiles, dù muộn màng. Sis tin rằng Bố của Smiles đã lên Thiêng Đàng rồi. Cầu nguyện nhiều cho Bố và cả Mẹ nữa nhé, và đừng quên xin lễ cho Bố đấy.
    Thân thương.

  • 4 thành viên đã cảm ơn San San vì bài viết này:

    guess1 (13-05-2011),hoamaudon (13-05-2011),tho ngoc (13-05-2011),thuyvu (13-05-2011)

  • + Trả Lời Ðề Tài

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình