Chuyện phá thai tại Việt Nam và thế giới không phải là vấn đề mới nhưng nó vẫn còn đó sự nóng hổi tính thời sự khi mỗi năm có hàng triệu thai nhi không bao giờ được chào đời. Dưới các tên gọi mỹ miều và "mang tính nhân văn" như: sàng lọc thai nhi, đình chỉ thai kỳ,...người ta ngụy biện cho hành động giết người của mình với những mục đích khác nhau.
Sự sống của con người và tất cả những gì con người có đều do Thiên Chúa ban cho. Không ai có quyền quyết định sự sống chết của người khác cũng như ngay cả bản thân mình, và càng không thể tước đoạt sự sống của các em thai nhi vô tội.
Chúng ta hãy cùng góp tiếng nói của mình để đẩy lùi nạn phá thai đang tràn lan trong cuộc sống ngày nay bằng cách cầu nguyện, viết bài nêu ý kiến của mình, tuyên truyền cho những người xung quanh, hay đơn giản là gửi 1 đường link của các website đang đấu tranh cho quyền được sống của các thai nhi đến bạn bè, người quen...
Mỗi hành động dù nhỏ của các bạn cũng sẽ góp thêm tiếng nói để cứu các em thai nhi vô tội. Cảm ơn các bạn đã đọc bài này!
p/s: các bạn có thể tham khảo các web sau:
https://www.trungtammucvudcct.com/web/baovesusong.php
https://baovesusong-chongphathai.blogspot.com/
https://gxdaminh.net/tai-lieu/3113-la...t-goi-me-.htmlCác chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Chỉ có thể là Bùi Chu! 12 "Giáo Hoàng" ở Báo Đáp đấy nhá!
- Nơi đây Chúa vẫn chờ...
- 2019 - Năm mới và thách thức... cũ
- TÌNH CỜ?
- Một Lần và Mãi Mãi Con Xin Tín Thác Vào Ngài
- Câu chuyện Bảo vệ sự sống: “Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi”
- Con đường màu xanh xanh
- Chân lý nghịch hành
- "Bạn ơi, có nhớ tôi không?"
- † Mẹ MARIA Mặc Khải Đường Về Thiên Đàng †