Trạng thái :  
Tham gia : Feb 2012
Bài gửi : 7
Tên Thánh: Đa Minh
Tên thật: Trần Ngọc Quang
Đến từ: Giáo xứ Sơn Hoà, Xuân Sơn, Châu Đức, BR-VT
Sở thích: Đọc sách, nghe nhạc....
Nghề nghiệp: Sinh Viên IT
Cảm ơn 54
Được cảm ơn 77 lần
trong 14 bài viết
Thời sinh viên
Thời sinh viên. Hơi ngại khi đứng chờ để lấy 1 nghìn tiền thừa
Đi làm ở thành phố. Tiếp khách nước ngoài ký hợp đồng, công ty tổ chức chiêu đãi.
Sắp xếp mãi mới về quê thăm bố mẹ 1 hôm...
Tối Bố đi làm về, rất vui
trong mâm cơm đạm bạc còn có bình bia hơi 1 lít. Bố bảo: "Chiều nay có ông khách tốt bụng, trả tiền sửa xe rồi còn cho thêm 5000 đồng, nhân dịp con về bố mua lít bia hơi để chiêu đãi mẹ con!".
Mẹ thì không biết uống. Còn con cầm ly bia nhấm môi nghe nghẹn đắng! Đã quen rồi với vòng xoáy gạo tiền, lu bù trong những trận nhậu ở cửa hàng sang, rượu bia cao cấp. Ấy thế mà con suýt quên mất mùi vị bia hơi!!!
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Thay đổi nội dung bởi: Hạt Mầm, 25-02-2012 lúc 11:56 PM
Lý do: Cho chữ to hơn, dễ đọc