Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 21

Chủ đề: Agape 20: Ánh sáng và Bóng tối

Threaded View

  1. #1
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết

    Agape 20: Ánh sáng và Bóng tối

    "Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác,thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật,thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”
    (Ga 3, 17-21)

    Thuở xưa, khi còn sống trong ân nghĩa của Thiên Chúa, con người bị Satan cám dỗ và sa ngã, từ lúc đó đã có một cuộc chiến được diễn ra giữa ma quỷ, biểu hiện cho bóng tối , chống đối lại Thiên Chúa, biểu tượng của ánh sáng .Chúng dùng nhiều mưu mẹo xảo quyệt nhằm lật đổ Đấng tối cao. Nhờ vào sự kiên định và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, cuối cùng đã chiến thắng được bè lũ Luxiphe và chúng đã bị giam cầm dưới Hỏa ngục. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa Ánh sáng và Bóng tối vẫn tiếp tục và diễn ra cho đến tận ngày nay. Ma quỷ vẫn không ngừng cám dỗ con người bằng mọi thủ đoạn và lôi kéo con người về phía mình nhằm chia rẽ tình liên đới giữa con người với Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa vẫn không bỏ loài người, Ngài yêu con người đến nỗi ban cho loài người Đấng Cứu độ, Con một của Ngài đã giáng thế để một lần nữa, bằng cái chết và sự Phục Sinh của Ngài, con người lại được giải thoát khỏi tội lỗi.



    Agape 20 mang lấy chủ đề “Ánh sáng và Bóng tối” như một lời nhắc nhớ đến tất cả các bạn: không ngừng thanh luyện tâm hồn của mình đặc biệt trong mùa Chay thánh này, chiến đấu với chính bản thân mình và chiến đấu chống lại mọi mưu chước cám dỗ của ma quỷ, và trên hết, là hợp cùng Chúa Jesus trong cuộc thương khó của Người, được tưởng nhớ đến trong mùa Chay thánh này, để rồi lại được cùng Ngài chiến thắng và được cùng Phục sinh với Ngài. Amen.
    Chương trình Agape 20: Ánh sáng Bóng tối
    Thời gian: từ 11 giờ đến 14 giờ ngày Chúa Nhật IV Mùa Chay ngày 18/03/2012
    Địa điểm: Nhà thờ Bến Hải, 332/60 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. HCM
    Nội dung:
    11h00 - 11h10: Tập trung, sinh hoạt
    11h10 - 11h40: Diễn nguyện: Ánh sáng và Bóng tối
    11h40 - 12h00: Cầu nguyện huynh đệ
    12h00 - 12h45: Cơm trưa, giao lưu
    12h45 - 13h30: Trò chơi thi đua: Cuộc chiến của Ánh sáng
    13h30 - 13h50: Clip vũ điệu
    13h50 - 14h00: Thiên thần cho nhau
    14h00 : Tạ ơn Chúa - Cám ơn nhau, ra về.
    * Một số lưu ý cho kỳ Agape 20:
    1/ Để tiện cho việc liên lạc của nhóm Coyo, khi đăng ký, xin các bạn để lại những thông tin sau: Họ và tên, Địa chỉ Email, số điện thoại liên lạc.
    2/ Nhằm giúp cho Ban Hậu cần có sự chuẩn bị tốt nhất, xin các bạn nhanh tay đăng kí trước 12g thứ bảy ngày 17/03/2012. Sau thời gian này, topic sẽ được khóa.
    3/ Xin mỗi bạn chuẩn bị tối thiểu 20.000 VNĐ để cùng nhau đóng góp cho mỗi kỳ Agape nhằm có quỹ để duy trì và phát triển chương trình Agape ngày càng tốt hơn.

    Đặc biệt, kỳ Agape này bạn sẽ được thưởng thức rượu nho chính hiệu từ Ninh Thuận của bạn maria_thtruc vừa thơm, vừa ngon vừa mát, rất tuyệt cho thời tiết oi bức mấy ngày nay của Sài Gòn.
    Những bạn muốn tham gia xin đăng kí ở topic này hoặc liên lạc với nhóm Coyo qua:
    - Yahoo:
    ketnoicoyo@yahoo.com.vn
    - Email: ketnoicoyo@gmail.com
    - Mr. Sky: 01229759855
    Nhanh tay đăng kí nào các bạn ơi!!! P.H.
    Đại diện ban điều hành Agape
    Hạt Mầm

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  2. 27 thành viên đã cảm ơn Hạt Mầm vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (15-03-2012),allihavetogive (15-03-2012),AuDuongHuy (15-03-2012),cattrang (15-03-2012),Doan Quan (14-03-2012),echcon1690 (16-03-2012),haiuy (16-03-2012),haytrove (16-03-2012),J love Y (16-03-2012),Mai Cồ (14-03-2012),maria_thtruc (15-03-2012),Mart.TanNguyen (19-03-2012),Meo Luoi (14-03-2012),Ngôi Sao (14-03-2012),nguahoangtvt (14-03-2012),Người Mua Diêm (15-03-2012),Pere Joseph (14-03-2012),Pham Du (15-03-2012),Phù thủy nhỏ (14-03-2012),Phero_Hau (15-03-2012),Sky (17-03-2012),smiles (15-03-2012),Tâm Nhiên (15-03-2012),tclty20111992 (16-03-2012),terexa_tinyeu (15-03-2012),Thánh Thư (14-03-2012),thuynguyen_gk (14-03-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình