Trạng thái :  
Tham gia : Aug 2011
Bài gửi : 464
Tên Thánh: Gioan Baotixita
Tên thật: JB. Hoàng Trọng Sĩ
Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
Sở thích: đọc sách, du lịch
Nghề nghiệp: Giáo viên
Cảm ơn 3,637
Được cảm ơn 2,936 lần
trong 480 bài viết
Người ấy đâu rồi?
Bạn tìm ai, Người ấy đâu rồi ?
Hồn của bạn hay loài hoa cỏ dại
Mọc ven hồ xứ biển Ga-li-lê ?
Bạn tìm ai, Người ấy đâu rồi ?
Tay lưới thả chưa bắt được cá
Qua đêm đen, sáng ngày mệt lả
Gặp được Người, kỷ niệm khó quên.
Bạn tìm ai, Người ấy đâu rồi ?
Chen giữa một đoàn người đông đảo
Thuyền ra khơi gặp lúc giông bão,
Kêu xin Người để được bình an.
Bạn tìm ai, Người ấy đâu rồi ?
Trong bữa tiệc cuối cùng với bạn
Bạn lắng nghe Lời Người truyền phán:
"Hãy làm việc này để nhớ đến Ta".(1)
Bạn tìm ai, Người ấy đâu rồi?
Suối thương mến chảy vào lòng quạnh quẽ
Chân thập giá lún sâu chân người Mẹ,
Khổ vì Con, hơi thở phút cuối cùng! (2)
Vườn tình yêu nở đầy hoa tuyệt mỹ,
Trời tình yêu mây trắng phủ bao dung
Ai đứng ngắm dưới chân Người-Thập-Giá,
Nghe tình ca vang dậy khúc hãi hùng.
Bạn tìm ai, Người ấy đâu rồi?
Một khúc dạo nghẹn ngào đau đớn
Người tôi yêu bị loài người lên án, (3)
Bạn nghĩ gì khi thấy rõ dung nhan ?
J.B Sĩ Trọng
___________________________________________
(1) (x.Mc22,19;1Cr11,24-25)
(2) (x.Jn 19,25-27)
(3) (x.Mt 27,20-26; Mc 14,64; Jn19,6-7)
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 06-05-2012 lúc 05:23 PM
JB. Sĩ Trọng
16:21, 25th Apr 2014 #3423Cảm ơn Tin Yêu nhiều.Lâu lâu cũng có người đồng cảm đọc lại bài cũ của mình, được sẻ chia là hạnh phúc lắm. Cũng xin chúc Tin Yêu và gia đình một Phục
JB. Sĩ Trọng
16:23, 25th Apr 2014 #3424Cũng xin chúc Tin Yêu và gia đình mộ Phục Sinh an lành, nhiều niềm vui.