Sáng nay trong cơn mưa nhẹ của buổi sớm, Nó khoắc cái áo mưa phương tiên mỏng dính trên người để có thể che cái cơn mưa phùn vào sáng sớm để đến nơi chờ xe công ty. Vừa bước chân lên ngõ được vài bước bước thì vù….vù…vèo….vài bóng người lướt qua trước mặt Nó, Nó thì cũng không để ý cho lắm vì trời đang mưa và lại Nó cắm cúi đi thật nhanh để ra chỗ đợi xe. Đi qua một đoạn Nó trông thấy một “em gái” xinh đẹp ấy đứng bên đường dường như chờ ai đó, Nó đi gần đến thì “em gái” ngước lại nhìn Nó và nói :” lên đây, em chở anh ra chợ”… (không ngờ là “em gái” ấy chờ mình) Bằng giọng nói đầy ngọt ngào của “em”, Nó gượng lại trong giây lát và trấn tĩnh, Nó mỉm cười và cám ơn “em” nhưng không lên xe. “Em” đi lại tiếp tục hành trình và Nó cũng thế, nhưng lúc này trong cơn mưa nhẹ Nó cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc vì một lời nói tuy ngắn nhưng đầy sự san sẻ và yêu thương mà “em” ấy dành cho Nó.
……………………
Một lời nói nhỏ, một hành động nhỏ thôi nhưng với Nó là cả một trời yêu thương vì thế mà với Nó khung cảnh trước mắt toàn là màu xanh.
Cám ơn “em” người con gái không tên đã làm cho Nó được ấm lòng giữa cái lạnh của cơn mưa, nguyện xin Chúa sẽ luôn bên cạnh “em” và đồng hành bên “em”
p/s: thực tế Nó chẳng biết “em” là ai, tên gì và bao nhiêu tuổi nhưng vì gọi Nó bằng anh nên xưng “em” là “em” luôn…^^
Smallrabbit
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: