Chiều ngày 6/9/2012, hai linh hồn con chiên của GH. Gia Kiệm, GP. Xuân Lộc đã về với Chúa:
- Bác Maria - một giáo viên đã về hưu, với căn bệnh ung thư ác tính, gia đình cố gắng hết sức để chữa trị trong khoảng 1,5 năm.....mình được gặp và trò chuyện với bác cách đây mấy tháng tại bv, trông bác nhanh nhẹn, vui vẻ và thân thiện lắm, vậy mà............mình cũng ko ngờ nổi mọi chuyện lại nhanh chóng đến như vậy....Gia đình bác gặp khá nhiều khó khăn, bác trai ốm lâu ngày và gần đây có dấu hiệu bị mất trí, con trai út mới thi ĐH xong, ..... và nhiều điều ko tiện kể ra. Xin mọi người cầu nguyện nhiều cho bác và gia đình vượt qua mọi thử thách, nhất là trong lúc này.
- Em Giuse - hiện đang là học sinh, bị tai nạn bất ngờ ngay tại nhà lúc chuẩn bị đi học và đã về với Chúa, trong lúc cả gia đình đang háo hức chờ ngày đám cưới của người chị cả vào giữa tháng 9.
Xin mọi người cùng thông công cầu nguyện thật nhiều cho 2 linh hồn Maria và linh hồn Giuse. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân. Amen.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Xin Một Lời Cầu
- Xin cầu nguyện cho ông nội
- Xin cầu nguyện cho Cha cố Gioan Berchmans Nguyễn Văn Thảo, ông cậu Thánh Thư.
- Xin cầu nguyện cho bạn Tao_ttnbjch!
- Xin cầu nguyện cho Linh hồn Giuse
- Xin cầu nguyện cho anh trai của Nguahoangtvt
- Xin cầu nguyện cho người anh cùng quê bị lũ cuốn trôi
- Xin cầu nguyện cho một người chị bị ung thư
- Cầu nguyện cho Biển là Biển xanh hòa bình
- Xin Các Bạn Cầu Nguyện