Trạng thái :  
Tham gia : Mar 2011
Bài gửi : 214
Tên Thánh: Phê rô
Tên thật: Trần Văn Tuyến
Đến từ: Xứ Sơn Bình, Hạt Bình Giã, Giáo Phận Bà Rịa, Việt Nam
Sở thích: Du Lịch, ICT, game, xem phim hành động,...
Nghề nghiệp: Sale team Leader at Lotte Xylitol
Cảm ơn 1,843
Được cảm ơn 1,070 lần
trong 229 bài viết
ÂN SỦNG VÀ BÌNH AN
***
Ân sủng và bình an – chỉ là một lời chào, một lời chúc đơn giản nhưng lại mang tràn đầy thâm thuý, cao sâu cho người đi tìm ý nghĩa thực sự của nó. Bình an – ai mà chẳng muốn có bình an và nhất là bình an trong tâm hồn. Nhưng làm sao để có bình an? Có rất nhiều ngã đi về lối bình an. Nhưng với mình, xin được chia sẻ hai yếu tố :
** Yếu tố thứ nhất mang tính tích cực, đó là lòng chân thành. Có người nhận định rằng: đây là điều “mò kim đáy biển”. Mới nghe có vẻ như bi quan quá nhưng đây lại là một sự thật, thật đến phũ phàng. Sống trong thế giới hôm nay, một thế giới với nền khoa học kỹ thuật phát triển, cuộc sống con người ngày càng tiện nghi và đầy đủ hơn. Nếu ngày trước con người mơ được “ăn no mặc ấm” thì hôm nay, nhu cầu của con người cao hơn khi đòi hỏi phải “ăn ngon mặc đẹp”. Từ đó, chúng ta mới thấy được những đổi thay, thay đổi một cách nhanh chóng của xã hội, của tâm tư con người …chính là lòng tự trọng với ý thức bảo vệ sự thật dường như đang mất dần. Tôi không thể đổ lỗi cho tập thể, cho môi trường mà tôi đang sống, mặc dù nơi đó cũng đã góp phần tạo nên không ít những tính toán, so đo nơi con người tôi vì tôi muốn vẹn toàn, muốn trước mắt mọi người, tôi là một người đầy đủ những phẩm hạnh cao quý mà tôi quên rằng tôi vẫn còn đó những giới hạn…Tôi cũng không thể đổ lỗi cho xã hội, cho thế giới, mặc dù nơi đó phần nào cũng làm nên những nhân vị mang nhiều tính hưởng thụ và cạnh tranh. Tôi phải nhìn vào chính tôi, chính nơi thẳm sâu của tâm lòng tôi: tôi đang tìm gì? Muốn gì? Và tôi phải làm gì để đạt được những mục tiêu đó? Phải, tôi đi tìm chân lý. Tôi đang sống cho một lý tưởng thật đẹp. Tôi biết rõ mục đích tôi đã chọn. Tôi biết khá tỏ tường con đường tôi đi. Tôi hãnh diện cho những gì mình có, đang có và lại còn sắp có. Tôi kiêu ngạo vì được mọi người tin tưởng dù bất chấp những lươn lẹo, luồng lách xảy đến với tôi, tôi vẫn làm và bình thản làm…Thế thì bình an của tôi ở đâu nhỉ???... Sở dĩ tôi cố chấp, vẫn miệt mài hoài theo lối ấy vì tôi tự biện minh cho mình: người khác cũng vậy hay tôi quá thản nhiên đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho thời thế…Bình an này có thực sự an bình? Hay chỉ là một tấm vải nhung bao bọc cho qua mùa đông này, rồi đến mùa đông khác – lạnh hơn – lại cảm thấy cô đơn, trống vắng?! Nhưng chấp nhận sự thật – tôi sẽ phải lội ngược dòng đời, và bảo vệ cho sự thật – tôi đã phải bước vào một cuộc chiến, một cuộc dằn co của chính nội tâm tôi…Tuy nhiên, không còn cách nào khác vì nơi sự thật mới có sự hiện diện của Thiên Chúa.
** Yếu tố thứ hai mang tính tiêu cực hơn, đó là lòng không ghen tương. Thế bạn ghen tương cái gì? Với mình, có hai thứ để mình ghen: Tình & Tài. Có vẻ tầm thường lắm phải không nhưng đây lại là một điều hiển nhiên có nơi tâm hồn của mỗi người. Bạn được nhiều người ngưỡng mộ ư? Bạn thành công trong mọi lãnh vực ư? Tôi dư khả năng để làm điều đó đấy, nhưng tôi không làm vì tôi tức. Hay ngược lại, tôi không đủ khả năng để làm thế là tôi ghen…Ôi cuộc sống đầy những phức tạp. Bạn có bao giờ nghĩ rằng: mình nên dừng lại để được bình an không, hay bạn cứ mãi lo nghĩ cách để trả thù?...Hãy thử hỏi lại lòng mình một chút bạn nhé: tôi có đôi lần bình thản để cho người khác so sánh bạn với tôi dù cho thiệt thòi đó sẽ về tôi? Tôi có sẵn sàng đón nhận hay chấp nhận những yếu đuối, bất tài, vụng về thường xảy đến với tôi không?...Bỏ qua tất cả để sống bình an được không? Ôi, nói dễ lắm nhưng khi đụng chạm mới thấy hết cái tôi ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ mọn, sĩ diện…Vậy là đành thua cuộc để cho tâm hồn mãi mãi không có bình an sao? Không phải thế, nhưng đòi hỏi chúng ta phải có ý thức cao độ và một ý chí bền bỉ, dẻo dai để có thể vượt lên chính mình, để mỗi ngày trôi qua, tất cả đều cảm nghiệm được rằng: tôi đang tiến dần đến ân sủng và bình an đầy tràn trong Thầy.
Trên đây chỉ là một vài suy tư, cảm nghĩ mà mình đã nhặt được cùng cảm nghiệm được trên quãng đường mình đang đi. Xin được chia sẻ với nỗi khao khát, ước mong được nên hoàn thiện hơn. Hạnh phúc sẽ mỉm cười, may mắn sẽ đến cho những ai sống trong ân sủng và bình an của Thiên Chúa. Dù bạn đang bước đi trên thảm nhung của sung sướng hay đang lầm lũi trên đường rải đầy hồng gai. Dù bạn đang hân hoan bên cuộc sống đủ đầy hay đang một mình băng qua vực thẳm trần gian để tiến về miền Ánh Sáng vô biên…Bạn vẫn được quyền tự do chọn lựa, miễn sao lòng bạn được chất chứa, được đầy tràn và sẻ chia cùng anh chị em những ân sủng và bình an của bạn nhé!
** Bài này là sửa lại font giúp cho chủ topic để cho người đọc dễ đọc hơn nhé!
Thay đổi nội dung bởi: nguahoangtvt, 26-12-2012 lúc 09:38 AM
Ngôi Sao
12:09, 21st Dec 2012 #1529Đọc xong bài này hoa măt,mỏi mắt.Lần sau bạn chỉnh lại Font chữ một xíu để mọi người dễ đọc hơn nhé !
nguahoangtvt
09:32, 26th Dec 2012 #1556để trích lại cho bạn nhé! :)