+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 7/18 ĐầuĐầu ... 5678917 ... cuốicuối
Hiện kết quả từ 61 tới 70 của 172

Chủ đề: Ngẫu hứng tứ tuyệt

  1. #61
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    TẶNG THƠ

    Tặng thơ tôi viết cho Người,
    Bông mây vời vợi giữa trời Ngàn thương(*)
    Hoa lòng dệt lệ vấn vương,
    Nhỏ vào trang viết những đường tơ rung .

    (*)Tựa một bài thơ trong box “Tình Chúa trong con”.


    VỀ LẠI CHỐN XƯA

    Đường về Quảng Trị tới La Vang,
    Đất cát nghiêng nghiêng mấy bóng tràm
    Nơi ấy vườn xưa khoe sắc thắm,
    Bây giờ để lại những đồi hoang .


    NHỚ QUÊ

    Hoàng hôn bất chợt gọi em về,
    Anh nhớ hồn quê, nhớ chợ quê
    Mấy năm xa cách lòng lưu luyến
    Đất bụi gió nồng anh vẫn mê .


    JB.Sĩ Trọng.
    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 29-07-2013 lúc 08:21 PM

  2. 10 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    allihavetogive (17-10-2013),Duy Nguyen (13-10-2013),Duy Pham (29-07-2013),Jade (29-07-2013),kiemca (03-08-2013),Kitty (29-07-2013),Lan Anh (05-08-2013),Mai Tín (01-08-2013),TerexaThuyDuong (29-07-2013),Trung TTN (29-07-2013)

  3. #62
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    THÓI QUEN HƯỞNG THỤ

    Lạnh bụng cho nên phải đắp mền,
    Thói quen không thể để nằm yên
    Dẫu thời tiết nóng không cần quạt,
    Vẫn thấy rất cần chăn gối êm .


    GIẢN ĐƠN

    Giản dị đơn sơ, đời dễ sống
    Không cần chăn gối cũng ngủ ngon
    Hít thở không gian đầy gió lộng,
    Bạn cùng cây cỏ với núi non .


    SỐNG-HIỆN DIỆN

    Khiêm tốn bao dung – chẳng nói nhiều,
    Đơn sơ bình dị mới đáng yêu
    Chia sẻ anh em – tình huynh đệ,
    Cảm thông, lượng thứ biết bao điều .



    JB.Sĩ Trọng.

  4. 8 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    allihavetogive (17-10-2013),Jade (04-08-2013),Lan Anh (05-08-2013),Mai Tín (04-08-2013),Ta Loc (18-01-2014),TerexaThuyDuong (12-10-2013),Thánh Thư (04-08-2013),Tin Yeu (13-10-2013)

  5. #63
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi JB. Sĩ Trọng Xem bài viết
    THÓI QUEN HƯỞNG THỤ

    Lạnh bụng cho nên phải đắp mền,
    Thói quen không thể để nằm yên
    Dẫu thời tiết nóng không cần quạt,
    Vẫn thấy rất cần chăn gối êm .

    JB.Sĩ Trọng.
    (Thầy ơi, cho con ké tí nhá)

    KHÓ NGỦ
    Khó ngủ cho nên uống mật ong,
    Đọc thêm một Chuỗi, thế là xong.
    Chẳng biết mật ong hay lần chuỗi,
    Giấc ngủ mau đến, chẳng phải mong

    CÚP ĐIỆN
    Cúp điện cho nên phải đốt đèn,
    Có đèn mà đốt vẫn còn hên.
    Nhớ xưa thiếu thốn đèn chẳng có,
    Ống lon, dầu lửa ám khói đen.

    NẰM MƠ
    Đêm qua lúc ngủ, cháu nằm mơ,
    Thấy cháu già nua tóc bơ phờ.
    Vợ con nheo nhóc đầy một đống,
    Giật mình tỉnh giấc, hóa ra mơ.

    No Avatar

    JB. Sĩ Trọng

     17:14, 4th Aug 2013 #2721 

    Vui quá M.Tín ơi. Dẫu mệt đọc mấy câu thơ này cũng khỏe.

    Thánh Thư's Avatar

    Thánh Thư

     20:28, 4th Aug 2013 #2724 

    mấy bài này vui quá anh. :D



  6. 10 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    allihavetogive (17-10-2013),Duy Nguyen (13-10-2013),Honesty (13-10-2013),Jade (04-08-2013),JB. Sĩ Trọng (04-08-2013),Lan Anh (05-08-2013),Ta Loc (18-01-2014),TerexaThuyDuong (12-10-2013),Thánh Thư (04-08-2013),Tin Yeu (13-10-2013)

  7. #64
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    NGƯỜI MUA DIÊM

    Tặng thơ ai biết đọc yêu thơ,
    Người chớ buông câu nói hững hờ
    Mua lấy ân tình đâu phải dễ,
    Diêm lòng phật cháy lửa trong mơ .


    LỬA TRONG MƠ

    Diêm đâu hãy đốt lên đi ?
    Để khơi ngọn lửa sử thi bập bùng
    Gọi hồn các bậc anh hùng,
    Đánh thức sông núi ngàn trùng ngủ quên !


    NGHỊCH LÝ

    Tổ quốc mình bao năm chinh chiến
    “Mẹ vỗ tay reo mừng chiến tranh”(*)
    Cái nghịch lý ngàn năm đau điếng,
    Người xa quê tìm chốn đất lành !!!

    (*) Lời nhạc Trịnh Công Sơn.


    JB.Sĩ Trọng.

  8. 7 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (13-10-2013),allihavetogive (17-10-2013),Duy Nguyen (13-10-2013),Honesty (13-10-2013),Lan Anh (13-10-2013),Mai Tín (15-10-2013),Ta Loc (18-01-2014),TerexaThuyDuong (12-10-2013)

  9. #65
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    BỤNG ĐÓI

    Sáng nay khi thức dậy
    Thấy bụng đói cồn cào
    Vì đêm qua không ngủ
    Đắm mình vào chiêm bao.


    ẢO THUẬT
    ( Tặng Jade )

    Phóng dao tấm ván vẫn còn đau,
    Chỉ thấy Mạc Can đứng tựa đầu
    Chữ nghĩa khéo chơi trò ảo thuật,
    Văn chương ai ngỡ chuyện về sau ?



    LẪN LỘN

    Cỏ lùng cùng lúa mọc chen nhau,
    Thật khó để phân biệt loại nào !
    Nếu nhổ cả hai cùng một lúc,
    Không còn kho lẫm, bỏ vào đâu ?



    TÌNH MỰC

    Bực mình bình mực phải quăng đi,
    Nóng nảy hư hao, chẳng lợi gì
    Phía dưới đất hiền luôn đọng giọt,
    Mới hay tình mực vẫn nguyên xi .



    JB.Sĩ Trọng.

  10. 8 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    allihavetogive (17-10-2013),Duy Nguyen (18-10-2013),Honesty (16-01-2014),Jade (30-08-2022),Mai Cồ (16-01-2014),Mai Tín (19-10-2013),Ta Loc (18-01-2014),TerexaThuyDuong (17-10-2013)

  11. #66
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    THƠ TRÁI MÙA

    Dự tính cho thơ mọc trái mùa,
    Bao giờ rút ruột nhả thơ ra
    Ý hay thần nhạc bay trong gió,
    Thơ mới bắt đầu cất tiếng ca .



    LỠ DẠI

    Đêm qua có kẻ ngủ ngon,
    Kéo theo trăng gió cuộn tròn trong chăn
    Nghĩ ra mới biết nhọc nhằn,
    Rằng làm như thế chị Hằng không ưa !



    MƯA SÀI GÒN

    Mưa Sài gòn khác mưa tỉnh lẻ,
    Người đi như cuộc diễu hành
    Áo mưa đủ màu khoe sắc,
    Mắt em ướt lệ long lanh .



    KHẤT THỰC

    Thầy tu đầu trọc dọc con đường,
    Khất thực nào ai thấy để thương
    Cung kính vài ba người Phật tử,
    Kiếp này chưa đậm mấy phong sương!



    JB.Sĩ Trọng.

  12. 3 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    An Vi (16-01-2014),Honesty (17-01-2014),Mai Cồ (16-01-2014)

  13. #67
    An Vi's Avatar
    Trạng thái :   An Vi đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 417
    Tên Thánh:
    Agnes
    Tên thật:
    Đỗ An Vi
    Đến từ: Giáo phận Mỹ Tho
    Sở thích: -
    Nghề nghiệp: -
    Cảm ơn
    1,290
    Được cảm ơn 3,251 lần
    trong 559 bài viết
    THƠ TRÁI MÙA
    Dự tính cho thơ mọc trái mùa,
    Bao giờ rút ruột nhả thơ ra
    Ý hay thần nhạc bay trong gió,
    Thơ mới bắt đầu cất tiếng ca .



    Cứ để chùm thơ nở trái mùa
    Bao tiền cũng vẫn chẳng thể mua
    Nhẹ thoảng hương bay dâng lên Chúa
    Khúc nhạc ngân nga đợt gió lùa.
    Hãy nâng tâm hồn lên
    ---------An Vi---------


  14. 4 thành viên đã cảm ơn An Vi vì bài viết này:

    Honesty (17-01-2014),JB. Sĩ Trọng (16-01-2014),Mai Cồ (16-01-2014),TerexaThuyDuong (16-01-2014)

  15. #68
    An Vi's Avatar
    Trạng thái :   An Vi đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 417
    Tên Thánh:
    Agnes
    Tên thật:
    Đỗ An Vi
    Đến từ: Giáo phận Mỹ Tho
    Sở thích: -
    Nghề nghiệp: -
    Cảm ơn
    1,290
    Được cảm ơn 3,251 lần
    trong 559 bài viết

    LỠ DẠI

    Đêm qua có kẻ ngủ ngon,
    Kéo theo trăng gió cuộn tròn trong chăn
    Nghĩ ra mới biết nhọc nhằn,
    Rằng làm như thế chị Hằng không ưa !

    JB.Sĩ Trọng.

    Đêm qua có kẻ... thật trẻ con
    Cả tối ngồi yên ngắm trăng tròn
    Mắt đen lay láy nhìn không chớp
    Như đợi chờ trăng chúc ngủ ngon





    Hãy nâng tâm hồn lên
    ---------An Vi---------


  16. 4 thành viên đã cảm ơn An Vi vì bài viết này:

    chuong_gio (16-01-2014),Honesty (17-01-2014),JB. Sĩ Trọng (16-01-2014),Mai Cồ (16-01-2014)

  17. #69
    An Vi's Avatar
    Trạng thái :   An Vi đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 417
    Tên Thánh:
    Agnes
    Tên thật:
    Đỗ An Vi
    Đến từ: Giáo phận Mỹ Tho
    Sở thích: -
    Nghề nghiệp: -
    Cảm ơn
    1,290
    Được cảm ơn 3,251 lần
    trong 559 bài viết
    MƯA SÀI GÒN

    Mưa Sài gòn khác mưa tỉnh lẻ,
    Người đi như cuộc diễu hành
    Áo mưa đủ màu khoe sắc,
    Mắt em ướt lệ long lanh .

    JB.Sĩ Trọng.
    Anh!
    Em ở Sài Gòn
    những ngày mưa
    Chẳng thấy đồng xanh
    Chẳng bóng dừa
    Chẳng thấy đường làng mưa ướt đất
    Em tìm
    Tìm hoài...
    Mà không thấy...
    Quê mình
    xa quá, những ngày xưa...
    Hãy nâng tâm hồn lên
    ---------An Vi---------


  18. 3 thành viên đã cảm ơn An Vi vì bài viết này:

    Honesty (17-01-2014),JB. Sĩ Trọng (16-01-2014),Mai Cồ (16-01-2014)

  19. #70
    TerexaThuyDuong's Avatar
    Trạng thái :   TerexaThuyDuong đã thoát
    Tham gia : Aug 2012
    Bài gửi : 88
    Tên Thánh:
    TERESA
    Tên thật:
    Võ Thị Thùy Dương
    Đến từ: giáo xứ Xuân Kiều - Nghi Lộc - Nghệ An
    Sở thích: xem phim 3D và hát
    Nghề nghiệp: Nông dân.
    Cảm ơn
    3,354
    Được cảm ơn 701 lần
    trong 111 bài viết
    MƯA SÀI GÒN

    Mưa Sài gòn khác mưa tỉnh lẻ,
    Người đi như cuộc diễu hành
    Áo mưa đủ màu khoe sắc,
    Mắt em ướt lệ long lanh .




    Dễ thương quá giọt mưa giữa trưa
    Hiên nhà ai mình ghé lại trú mưa
    Chỗ quá nhỏ hai mình ngồi sát lại
    Tóc vô tình buông xõa vướng vai ai
    Giữa cuộc đời trăm ngàn nẻo đường hãy chọn con đường yêu thương!

  20. 4 thành viên đã cảm ơn TerexaThuyDuong vì bài viết này:

    Honesty (17-01-2014),JB. Sĩ Trọng (16-01-2014),Mai Cồ (16-01-2014),Ta Loc (18-01-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 7/18 ĐầuĐầu ... 5678917 ... cuốicuối

Chủ đề tương tự

  1. Tuyển nhân viên phục vụ
    By Chồi non in forum Thông tin hữu ích
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 13-10-2012, 11:39 AM
  2. Cần tuyển giáo viên dạy hội họa
    By Mai Cồ in forum Thông tin hữu ích
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 03-10-2012, 09:09 AM
  3. Tuyên Nhân Viên Gấp
    By nguyenkhacvu in forum Nhà trọ - Ăn uống - Tiêu dùng
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 03-03-2012, 09:43 AM
  4. Trên cả tuyệt vời
    By JB. Sĩ Trọng in forum Tình Chúa trong con
    JB. Sĩ Trọng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 16-08-2011, 04:22 PM
  5. Ông cha tuyên úy hụt!
    By Benedictus in forum Thư họa Công giáo
    Benedictus
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 27-07-2011, 04:55 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình