Mỗi ngày sống là một hồng ân đặc biệt mà Thiên Chúa dành cho Smiles nói riêng và cho cả chúng ta nói chung. Tất cả những gì diễn xảy đến với Smiles dường như chính là sự quan phòng tuyệt vời của Thiên Chúa dành cho Smiles, dù đó là những chuyện buồn hay vui, vất vả hay sầu khổ nhưng Smiles tin tưởng đó là một hồng ân mà Chúa muốn Smiles đón nhận. Chính vì thế Smiles xin gửi đến cả nhà những câu chuyện rất đỗi “Đời thường” và cả những cảm nhận của Smiles trong cuộc sống này để chia sẻ cùng mọi người, rồi qua những câu chuyện đó xin mọi người hãy cùng Smiles cả tạ Hồng ân bao la của Thiên Chúa đã dành cho chúng ta nhé.
“Đừng lo lắng về ngày mai, ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6, 34). Mời mọi người cùng Smiles bước vào “Chuyện đời thường” nhé.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: