Trạng thái :  
Tham gia : Oct 2010
Bài gửi : 43
Tên thật: Lê Huy Bảo
Đến từ: Sài Gòn
Sở thích: lông bông chạy rông
Nghề nghiệp: N/A
Cảm ơn 244
Được cảm ơn 299 lần
trong 72 bài viết
Quote của sky là trích dẫn hay là lời nhắn của sky vậy? :D đọc thấy mâu thuẫn quá, vả lại nếu không thử đặt mình vào vị trí người khác mà nói như vậy chả có ăn nhập gì. Jade viết theo kiểu tự sự/tùy bút /phóng bút tùy hứng(... hay là ca thán gì đó ai mà biết!) thôi mà. Bây giờ có câu "Thật giả khó lường" mà người đời hay ca thán đó không phải sao! có mà phân biệt làm chi đâu.
Thì ai cũng biết "chuyện gì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó" rồi còn gì, mà tốt xấu thì cũng do bản thân mình đánh giá dựa vào kinh nghiệm sống và tác động của môi trường sống thôi vậy mới thấy nó chằng chịt mập mờ quấn quít lẫn lộn nhau thế nào. Kiểu sống thật với bản thân thì chắc gì hợp xã hội như vài cái ví dụ trên, mà sống thật với xã hội thì ai mà dám chịu thiệt thòi! Không lẽ để người khác cười mình vì ngây thơ khờ khạo yếu đuối sao? Rồi thì sự lừa dối được phân tích và sắp xếp theo mức độ để mà "chấp thuận", nhẹ nhất thì người ta cho là "lời nói dối ngọt ngào" =)) hoặc là ca thán "thật giả khó lường", nặng thì sự lừa dối trở thành một bài học đắt giá ghi khắc trong tim để mà đem ra xử sự với người khác. Niềm tin con người từ đó bị lung lay, làm sao biết người ta sống thật với mình? Phải "sống thử" với nhau để coi sao đã ....