Trong tình yêu vô biên của thiên Chúa từ nhân, con xin gởi vào vòng tay Ngài linh hồn Maria bạn yêu quý của con, xin Chúa thương dẫn đưa về đến bến bờ yêu thương. 28 năm hồng ân làm con Chúa, Maria chắc đã có lúc làm phiền lòng Chúa, xin rộng lượng thứ tha và an ủi.
Tạm biệt, cảm ơn và xin lỗi vì tất cả. Mai Anh ơi, mọi kỷ niệm đã qua Minh sẽ ghi khắc vào tim mình, yên nghỉ nhé bạn tốt, hẹn gặp lại nhau trên nước trời.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- xin lời cầu nguyện cho cha Cố Martinô
- Cầu nguyện cùng ACE
- Xin cầu nguyện cùng chị Maria_thtruc
- Xin cầu nguyện cho Cha cố Đa minh, Cha nghĩa phụ của thầy JosMaiQ
- Xin cầu nguyện cùng chúng con
- Xin Lời Cầu Nguyện Cho Em của Tân!
- Xin cầu nguyện cho một người anh bị tai nạn lao động.
- Xin cùng hiệp ý cầu nguyện cho Nam Định Quê Ngoại của mình
- Cùng cầu nguyện cho các linh hồn trong tai nạn xe ở Bình Thuận
- Abba - Cha ơi...!!!