Pháo hoa và ngọn đèn dầu
Trong chúng ta ai cũng vậy mỗi lần được xem pháo hoa đều thốt lên “ ôi đẹp quá, ôi tuyệt vời quá”. Cũng vì lẽ đó nên mỗi lần có bắn pháo hoa là chúng ta háo hức đi xem cho bằng được. Mình nhớ cũng mới đây thôi cả nhóm cùng nô nức đi xem pháo hoa, một kỷ niệm không thể quên khi cả nhóm cố chạy bộ thật nhanh trên cầu Thủ Thiêm. Những giây phút chen chúc trên thành cầu mặc dù ngắn ngủi nhưng để lại trong lại nhiều cảm xúc.
Hôm qua trên đường về đến gần cầu vượt An Sương mình lại thấy một hình ảnh khác, đó là ngọn đèn dầu của những người làm nghề dác hơi. Hình ảnh này không phải mới lạ đối với mình vì hằng ngày mình vẫn đi trên con đường đó. Nhưng không biết tại sao hôm nay mình lại dừng xe để nhìn ngọn đèn dầu và nhớ đến những lần được xem pháo hoa. Rồi những hình ảnh lại xuất hiện trong đầu như một cuốn phim chiếu chậm. Trong năm qua trên diễn đàn chúng ta cũng nhiều lần bắn pháo hoa phải không các bạn? Nhưng ở một góc khuất nào đó là những ngọn đèn dầu tuy không đẹp, không sáng bằng pháo hoa nhưng nó khống dễ vụt tắt.
sg 11/2/2014Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Mai Tín
15:39, 11th Feb 2014 #3255Đúng là có tí tuổi suy nghĩ nó cũng khác. Khổ nỗi giới trẻ bây giờ vẫn thích pháo bông hơn đèn dầu bạn ạ.