Trạng thái :   
  
	
Tham gia : Aug 2011
					
					
					
Bài gửi : 471
	
Tên Thánh: Gioan Baotixita
Tên thật: JB. Hoàng Trọng Sĩ
Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
Sở thích: đọc sách, du lịch
Nghề nghiệp: Giáo viên
	
	Cảm ơn 3,637
	
		Được cảm ơn 2,936 lần 
 trong 480 bài viết
	
				
				
				
				
					    
				
			
		 
		
			
				
				
						
							
							
						
						
				
					
						
							VẬN THƠ
  
  Trên đầu bụi phấn quấn bụi tro
  Tóc bạc từng đi khắp hải hồ
  Một thuở hồng hoang thôi đã hết
  Bây giờ trăng gió bó vận thơ . 
  
  
  
  PHỐ ĐÊM
  
  Đêm nghiêng xuống phố đổ dài
  Một mình ngồi ngắm trăng cài giữa khuya
  Sương đêm trút xuống vỉa hè,
  Đèn đêm vàng vọt lắng nghe tiếng đời .
  
  
  JB.Sĩ Trọng.