-
Trạng thái :  
Tham gia : May 2011
Bài gửi : 11
- Tên thật: Hoàng Hải Hà
- Đến từ: TP.HCM
- Sở thích: online
- Nghề nghiệp: Sinh viên
- Cảm ơn
- 52
- Được cảm ơn 82 lần
trong 11 bài viết
Ý kiến thì quá tuyệt nhưng mà....hjx.....trong vòng 3 tiếng........mà cái gì cũng muốn làm........có sợ ôm đồm qá ko???
Theo ý của Jade thì 10h45 sẽ chầu đến 11h ( vậy là phải tập trung trước 10h45 ở nhà thờ Tân Định, trước khi chầu cũng phải lấy tinh thần 1 cái......chứ lạ nước lạ cái, tìm nhà thờ, nhà chầu.....tới nơi qá 10h45 thở hổn hển vào.......lại còn ko bjk là mình có vào đúng chỗ hay ko nữa, chưa bjk mặt ai cả...........hjxhjx..........có khi còn làm mọi người chia trí ^^). Chầu vừa xong là lo chạy qa cv Lê Văn Tám, lề mề là lại ko kịp cho các hoạt động ở đó (lại cháy chương trình ^^). 11h15 ở cv Lê Văn Tám giao lưu, sinh hoạt, chơi các trò chơi, cầu nguyện, chia sẻ lời Chúa...vv...vv...vv..... Còn cả ăn trưa nữa ^^
E thấy chạy tới chạy lui chứ rắc rối thế nào ấy....nếu mình sinh hoạt ở nhờ thờ Tân Định luôn thì chầu xong, chúng ta ngồi lại cầu nguyện, giao lưu, chia sẻ...luôn ( 1 mạch cảm xúc ^^). Còn đã chọn địa điểm là cv Lê Văn Tám chúng ta cũng có thể "chầu" như cách Jade hướng dẫn được mà ( 2' đọc Kinh Lạy Cha, 10' thinh lặng, 3' đọc lời cầu nguyện). E thấy chẳng qua chỉ khác là ở trong nhà chầu hay ở ngoài nhà chầu thôi.....Chúa ở khắp mọi nơi ^^.....cái chính là chúng ta có lòng thờ kính hay không thôi mà ^^.
-
5 thành viên đã cảm ơn Clover vì bài viết này:
Doan Quan (11-11-2011),Hạt Mầm (11-05-2011),Lan Anh (10-05-2011),Phù Vân (10-05-2011)
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Forum Rules