Trạng thái :  
Tham gia : Mar 2011
Bài gửi : 258
Tên Thánh: Teresa
Tên thật: Lê Thị Ánh Tuyết
Đến từ: Giáo xứ Liên Khương- giáo phận Ðà Lạt
Sở thích: Yêu sao bầu trời sao yên tịnh. Một ngày bận rộn bỗng lặng thinh.
Nghề nghiệp: Giáo viên
Cảm ơn 2,056
Được cảm ơn 2,438 lần
trong 297 bài viết
Topic này sôi nổi trong vòng "dân bản địa" quá đi, Quân phải tranh thủ tìm họ hàng xa xa làm người Đắc Lắc thôi. Tình hình là Bố Mẹ của chồng của chị Hai tớ đang sống tại Cư Bao, Đắc Lắc. Tất nhiên là chồng chị tớ vì là con út nên sống cùng Bố Mẹ. Và hiển nhiên, chị tớ phải sống cùng chồng, nghĩa là đang sống tại Cư Bao đây.
Nghe chị 3T nói là từ nhà chị, chạy lên đón Quân, ghé nhà anh Smiles, tạt qua nhà Tho ngoc và Teresa Bông Hoa Nhỏ là đủ bộ năm.
Khi nào dân bản địa tổ chức hội Agape Còng Chiêng thì gọi tớ với nha, lấy cớ về thăm chị để tham gia mới được.
For He has said : “I will never forsake you or abandon you.” (Hebrews 13,5)